Kết quả tìm kiếm cho "chém 3 mẹ con ở Cà Mau"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 39
Báo An Giang Online. Mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 6 tháng 10. Đáng chú ý là vụ triệt phá cơ sở sản xuất hơn 1,2 triệu sản phẩm C sủi giả; nhóm trộm xe máy từ Nghệ An đưa ra Hải Phòng tiêu thụ; vụ người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau khiến một bé tử vong; xe tải bị nước cuốn khi cố vượt đập tràn ở Đà Lạt; cùng vụ nam sinh lớp 11 ở Khánh Hòa bị nhóm người hành hung, phải nhập viện điều trị.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cơ quan công an ở Tây Ninh đang lấy lời khai, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án khiến 2 người chết và 2 người bị thương.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài, thời tiết ấm áp, rất thích hợp với các hoạt động tham quan, dã ngoại... Tranh thủ thời gian này, người dân thực hiện các chuyến du lịch đến những nơi có cảnh quan đẹp, văn hóa hấp dẫn để trải nghiệm và vui chơi. Điều này giúp thị trường du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với vợ, Trần Anh Tuấn (sinh năm 2001), ngụ phường Long Xuyên bỏ về cùng con trai trong cơn tức giận. Khi xuống bến phà, không chấp hành quy định mua vé, bị ông Lâm Văn Út - nhân viên kiểm soát vé lớn tiếng nhắc nhở, khoảng 20 phút sau Tuấn mang mã tấu quay lại bến phà truy sát ông Út.
57 tù chính trị, với vũ khí thô sơ và ý chí sắt đá, đã lập nên kỳ tích chiếm tàu địch, vượt biển trở về với cách mạng trong một kế hoạch được nung nấu suốt một năm trời.
Quanh năm, dòng Mekong che chở, bao dung biết bao phận đời mưu sinh theo sóng nước. Theo vòng quay thời gian, mùa lũ đi qua thì đến con nước lớn ròng xuôi ngược. Ngư dân tiếp tục bám sông, ngày đêm khai thác cá để kiếm thêm thu nhập.
Đều là những thanh, thiếu niên đang tuổi trưởng thành, nhưng vì dở dang việc học và thiếu sự giáo dục, quan tâm của người thân trong gia đình nên thường xuyên tụ tập thành băng, nhóm để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân.
Thao thấy vui vui và chợt nhận ra, hình như không phải nhà phố là phải kín bưng, muốn mở hay không rõ ràng ở lòng mình.
Là người ruột thịt, dù họ có sai đến đâu nhưng khi thấy họ sa cơ ắt đều thấy xót xa. Máu chảy ruột mềm là thế!
Vụ án thứ nhất, chỉ vì bị la rầy, Chau Rách Tà Na (sinh năm 1993, ngụ ấp Soài Chếk, xã An Cư, TX. Tịnh Biên) đang lúc say xỉn đã xuống tay với chú ruột của mình dẫn đến tử vong. Vụ án thứ 2, chỉ vì tranh giành khách hàng, 2 nhân viên bán hàng ở TP. Châu Đốc giải quyết bằng bạo lực, để lại những hậu quả nặng nề cho đôi bên.